Kết quả tìm kiếm cho "quê hương Lại Đà"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 7087
Theo báo cáo từ các địa phương, mức thưởng Tết năm nay vẫn ghi nhận nhiều con số ấn tượng, song cũng không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chi trả thưởng cho người lao động.
Ngày 9/1, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, Quân khu 9 tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2025 giữa Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Cựu chiến binh các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau và TP. Cần Thơ.
Các lễ hội lồng đèn lớn nhất châu Á không chỉ là những sự kiện trình diễn ánh sáng quy mô hoành tráng mà còn là nơi hội tụ của lịch sử, tín ngưỡng và nghệ thuật dân gian.
Sáng 9/1, tại trụ sở Bộ Biên tập Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), Báo Nhân Dân phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
Phụng Hoàng sơn là ngọn núi cao thứ 2 trong dãy Thất Sơn, chỉ sau núi Cấm, với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí. Du khách leo đến ngọn núi này nếu không đến điện đá chuông xem như chưa trải nghiệm hết những điều lý thú chốn bồng lai.
Từ những chuyến xe nghĩa tình, bữa cơm sẻ chia đến làm cầu, sửa đường, Nhân dân tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) ở An Giang góp sức lo an sinh xã hội. Những việc làm cụ thể ấy cũng là cách học Bác từ điều gần gũi nhất.
Cù Lao Giêng (tỉnh An Giang) được bao bọc bởi sông Tiền, phía Bắc và phía Đông giáp tỉnh Đồng Tháp. Với nguồn nước ngọt dồi dào, đất đai màu mỡ, người dân năng động, sáng tạo… là lợi thế giúp xã cù lao này ngày càng phát triển.
Từng sợ tiếng Anh đến mức “nghe tên môn đã thấy áp lực”, Phạm Đức An, quê Tây Ninh, đã bước qua kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) với 1.006 điểm.
Tên đường Ổ Cu Kiến Vàng nghe qua tưởng như một cách gọi vui, nhưng với những bậc cao niên ở xã Tân Nhựt, đây là cả một vùng ký ức về thời khẩn hoang.
Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xã Gò Quao đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Những ngày rảnh rỗi, tôi hay đưa gia đình về thăm xứ vườn Khánh Hòa, xã Mỹ Đức. Ở đó, có người ông hơn 90 tuổi đời còn bền bỉ giữ gìn tình cảm sâu nặng với mảnh đất cha ông.
Sau thời gian bị tạm giam, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Văn Dưỡng (SN 1990) và Nguyễn Phú Quý (SN 1996), cùng ngụ phường Long Xuyên thừa nhận hành vi sai phạm của mình trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn.